Gặp gỡ là để chia ly

Gặp gỡ là để chia ly

5.0
1 đánh giá17 lượt xem

Tác giả

Tác Giả

Quốc gia

VN

Trạng thái

Hoàn thành

"Tin chắc trong những năm tháng ngây ngô tuổi học trò, mỗi chúng ta đều có một bóng hình để nhung nhớ. Một người xa lạ bỗng trở thành gần gũi, một người đem đến những cảm xúc là lần đầu ta cảm nhận được. Một người với những câu chuyện vụn vặn nơi quá khứ xinh đẹp, tồn tại như những mảnh ghép của kí ức mà ngày ngày ta đem ra ngắm nghía rồi mỉm cười. Để rồi chính mình lại tự hỏi nên vui hay buồn. Vui vì bản thân từng được trải qua đoạn tình cảm trong sáng, tinh khôi, chân thành đến thế. Buồn vì người ấy và ta bây giờ không thể bên nhau. Giống như một ai đó từng nói “Cuộc đời tiếc nuối nhất là lúc bản thân chưa đủ năng lực lại gặp được người ta muốn chăm sóc cả đời”. Và có lẽ đây là điều mỗi người chỉ nhận ra khi bước qua khỏi vạch mức của sự chia li." - HMU Liệu bạn có tin vào số mệnh? Gặp gỡ vốn là để chia ly!

Danh sách chương (1)

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Đăng nhập

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.